Gã thợ hồ bí ẩn

Thứ tư, 03/06/2015 11:20

(Cadn.com.vn) - Chính hành tung bí ẩn như một điệp viên của gã khiến cho những người thuê trọ cùng dãy nhà ở khu vực Tượng đài Mẹ Nhu, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng càng thêm tò mò. Trời Đà Nẵng cuối tháng 5 nóng như thiêu đốt, ấy vậy mà cứ đi làm về gã lại “chui” vào căn phòng oi bức như “lò lửa” rồi ở lỳ trong đó cho tới khi có “mật hiệu” từ người tình thì mới mở cửa. Gã thậm chí chẳng thèm trò chuyện với người cùng dãy trọ, cứ sáng sớm là ra đầu đường cầm theo chiếc mũ bảo hiểm, gặp ai thì xin quá giang đi đâu không rõ. Nhưng rồi, những người thuê trọ cũng chẳng phải tò mò quá lâu, bởi chỉ sau hơn 1 tuần gã tá túc thì các trinh sát đã tìm tới hỏi thăm, lúc này “hàng xóm” mới biết gã chính là kẻ đang bị truy nã toàn quốc theo dạng nguy hiểm đặc biệt.

Quay lại câu chuyện vào ngày cuối cùng của tháng 5-2015, tại một căn nhà đang xây dựng ở đường Cao Xuân Dục, P. Thuận Phước, TP Đà Nẵng. Trong đám thợ hồ đang vã mồ hôi làm việc dưới cái nắng thiêu đốt, hầu như ai cũng mặc áo cộc tay cho thoáng mát thì lại có một thợ hồ đội mũ, bịt khẩu trang, mang quần áo dài che kín từ đầu tới chân. Thỉnh thoảng người này lại giật mình, mắt liếc ngang liếc dọc khi có tiếng động nào quá lớn phát ra. Hình như có điều gì đó làm gã thợ hồ đang run sợ.

Tất cả các hành vi bất thường của gã thợ hồ này đều không qua được tai mắt người dân gần đó. Khi các TS của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) CATP Đà Nẵng rà soát tại địa bàn để tìm tung tích một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã hết sức lưu ý đến thông tin báo lại của người dân về gã thợ hồ này. Tiếp tục bám theo gã thợ hồ, các TS phát hiện ra y cũng chính là gã thuê trọ có hành vi bí ẩn như một điệp viên ở gần khu vực Tượng đài Mẹ Nhu.

Nhưng, để xác định gã có đúng là đối tượng cần bắt không đòi hỏi các TS phải nhanh chóng đưa ra một bài kiểm tra. Phương án được lựa chọn là khi đối tượng vừa kết thúc công việc thợ hồ bước ra khỏi công trình để đi ăn trưa, một TS đi xe máy tới tiếp cận để hỏi thăm đường đi. Mặc dù gã vẫn đeo khẩu trang, nhưng qua câu trả lời không biết đường của gã, TS đã phát hiện chính xác gã nói giọng miền Tây và nhanh chóng ra hiệu cho đồng đội ập vào bắt giữ. Quá bất ngờ, gã không kịp trở tay, chỉ nói một câu: “Thua thì chung thôi!”.

Nguyễn Văn Tao.

Tại cơ quan CA, gã thợ hồ bí ẩn được “giải mã” chính là Nguyễn Văn Tao (1984, trú Vị Thủy, Hậu Giang). Sở dĩ Tao được CA Hậu Giang rất “quan tâm” khi cử nhiều cán bộ ra Đà Nẵng phối hợp với Phòng CSTNTP CATP để bắt giữ y bằng được sau hơn 1 tuần y trốn khỏi địa bàn vì đây là đối tượng nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự. Tao từng can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từng 3 lần trộm cắp tài sản phải chấp hành án phạt tù, nhưng với “bản tính khó dời”, cứ sau khi chấp hành án, ra tù một thời gian ngắn là Tao lại phạm tội. Lần gần nhất, hôm 20-4, mặc dù đang chờ chấp hành án nhưng Tao đã bỏ trốn khỏi địa bàn để ra Đà Nẵng.

Xét thấy khả năng Tao bỏ trốn có thể gây án rất cao nên CA Hậu Giang đã cử lực lượng truy lùng gắt gao bằng mọi cách phải bắt được Tao trong thời gian sớm nhất. Xác định Tao từng ra Đà Nẵng nhiều lần, lại có “vợ hờ” ở đây, rất có thể y sẽ chọn làm “bãi đáp” để trốn tránh nên CA Hậu Giang và Đà Nẵng đã cắt cử lực lượng truy lùng Tao rất gắt. Thậm chí, ngay khi đã khoanh vùng được khu vực đối tượng lẩn trốn nhưng việc tìm ra y cũng rất khó khăn, bởi lẽ tại đường Cao Xuân Dục có hàng chục ngôi nhà đang xây, sửa, các TS phải lăn lội nhiều ngày, rà soát tất cả các công trình xây dựng, số thợ xây, thợ hồ mới tìm ra tung tích của Tao.

Hải Quỳnh